Kết quả tìm kiếm cho "Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh An Giang"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1008
Ngày 3/7, tại Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên (phường Tịnh Biên), Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tổ chức lễ đón Đội K93 hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại đất bạn Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh, giai đoạn XXV (mùa khô 2025 - 2026) trở về nước.
Sau hai ngày triển khai (30/6 và 1/7), Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang đã hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Phú, xã Vĩnh Thạnh Trung.
Công ty Điện lực An Giang trân trọng thông báo.
Giữa trùng khơi mênh mông, nơi chỉ có tiếng sóng vỗ và gió biển thổi dài bất tận, lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc được tổ chức trang nghiêm trên boong Tàu 936 của Học viện Hải quân, để lại nhiều cảm xúc trong mỗi cán bộ, học viên.
Sáng 30/6, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Phú, xã Vĩnh Thạnh Trung (tỉnh An Giang) phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.
Sáng 24/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin.
An Giang đặt mục tiêu hoàn thành việc lấy 15.747 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, phục vụ công tác giám định ADN và xác định danh tính liệt sĩ.
Trong dòng chảy chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hình ảnh người phụ nữ trong lực lượng vũ trang Việt Nam hôm nay không chỉ gắn với sự kiên cường nơi tuyến đầu nhiệm vụ, mà còn hiện lên giàu tri thức, sáng tạo và đầy khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới.
Cuộc gọi đến với phóng viên Lê Quốc Trinh, đầu dây bên kia là giọng nghẹn ngào của người đàn ông ngoài 70 tuổi ở xã Đông Thái: “Cảm ơn nhà báo! Hơn 40 năm rồi, câu chuyện của gia đình tôi mới được lắng nghe và xem xét…”. Đằng sau cuộc gọi ấy là hành trình của một bài báo góp phần đưa tiếng nói người dân đến đúng nơi cần được lắng nghe. Và đó cũng là một trong nhiều cách báo chí tạo nên những thay đổi tích cực trong đời sống.
Trong dòng chảy báo chí cách mạng 101 năm (1925-2026), báo chí không chỉ là phương tiện truyền thông mà còn là vũ khí tư tưởng sắc bén, đồng hành cùng dân tộc qua các giai đoạn đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập quốc tế.
Mỗi danh tính liệt sĩ được xác định không chỉ khép lại nỗi chờ đợi của một gia đình, mà còn nối dài ký ức và đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.
Bước ra từ chiến trường, nhiều cựu chiến binh trở thành doanh nhân, gây dựng những tập đoàn lớn, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động và dành nguồn lực cho an sinh xã hội. Trên thương trường, họ vẫn giữ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ: bản lĩnh, kỷ luật, trách nhiệm và tinh thần không bỏ ai lại phía sau.